Lục Bát Ngu Ngơ
Từ em một cõi bơ vơ
Đi tìm ý sống từ thơ của người
Dòng thương, dòng mến đầy vơi
Hồi sinh sức sống một thời ngủ mê
Từ em lạc bước sơn khê
Nghe trong hoang vắng ủ ê hồng trần
vần thơ gợi những bâng khuâng...
Em về hiện tại thường luân nhiệm mầu
Cám ơn đời có Ngọc - châu
Vần thơ của bạn là bầu thuốt tiên
Mai đây dầu có hoàng tuyền
Cũng xin yêu ái nỗi niềm bên thơ
Từ em tập viết ngu ngơ...
Nghe thương tiếng nhạc, lời thơ trử tình
Cám ơn buổi sáng binh minh
Cám ơn những tấm chân tình cõi thơ