Quay Về
Mai quay về lại mùa xưa
Rừng reo, suối hát ..cỏ bờ rung sương
Heo may, uốn lượn bên đường
Trời phơi áo nắng trên vàng lá rơi
Mây ngàn như lụa tơ bay
Nhấp nhô khua sóng đưa ngày vào đêm
Mùa yêu như, nhẹ qua thềm
Con trăng yên lão, cũng thèm mơ hoang
Thả hồn theo giấc mộng vàng
Rồi nghe đêm bật trên ngàn triều âm
Rồi nghe tâm thức rên thầm
Rủ nhau thức giấc ngấm ngầm yêu thương
Xem đêm giăng mắc tơ vương
Ngân nga cung điệu, trên hương sắc tình
Mơ màng tượng dáng tạo hình
Hồn Thu, bóng nguyệt.. đan thành mùa thơ
Xoay vòng trong cõi tâm ba
Nghe lời gió hát mưa hòa nhịp ru
Xoay vòng trong cõi sa mù
Một linh hồn nhỏ miên du giữa đời
Trong nguồn thi tứ tìm vui
Thăng hoa tình ái, vẽ vời niềm đau
Mang sầu vượt thoát dòng ngâu
Quay về những thoáng, gọi nhau Ơi À..!!.
HaDiep