Tự Tương Tư Tình...!
Trăng ngã dáng , nương cầu ý mộng
Gió hợt hời , cuồng vọng vẩn vơ
Đưa tay đón hạt sương mờ
Đâu em nhân ảnh , tình thơ quay về
Năm tháng vội , bộn bề chồng chất
Chen lấn hồn , quằn quặt thâu đêm
Tượng hình bóng nhỏ êm đềm
Để dòng dư lệ , ướt mềm bờ môi
Trầm tịch dáng , thân côi tùng bách
Giữa cô liêu , trong thạch hoang sầu
Gió vu vương - Thoảng về đâu
Mà dòng châu mặn , nghẹn đau buốt lòng
Hoàng hôn tím , lạc vong vô định
Nhưng vẫn hoài , bịn rịn vầng dương
Đón chi em - khúc đoạn trường
Nghe hồn mệt lã ... tự tương tư tình ...
06/19/06