Xưa.. Trở Lại...

Nếu một ngày, quay về nơi chốn cũ
Người thăm dùm, dòng nước lũ năm xưa
Ngắm giùm O, bến vắng dưới cơn mưa
Mái rêu cổ, oằn cong năm tháng mới

Nếu một ngày, quay về trên giòng nhớ
Người thấy gì, Kinh Thành cũ trầm tư
Đá soi bóng trên chiếc gương hồi ức
Gió theo nhau đùa con sóng tương tư

Đấy bến Ngự, đây đỉnh cao mây trắng
Kia đồi thông, chuông Thiên Mụ vọng chiều
Vẫn tĩnh lặng, mặc trầm theo đêm xuống
Nghe dế-giun, mãi thủ thỉ những điều !?..

Người quay về, cái thuở đầu ước hẹn
Nắng hoang tàn trên tóc lá mùa hanh
Hạ khô khốc, theo chân nhau khắp phố
Chờ cơn mưa, trên câu nguyện..mộng lành

Người quay về, rủ mùa chơi trốn bắt
Góc phố bới tìm dấu vết rêu loang
Nhặt lá rừng, kết vương miện đăng quang
Trò Vua Chúa, " Quân Vương và Ái Thiếp "

Người quay về, Kinh Thành xưa hóa mới
Bên sông trăng, giòng Hương chẳng lặng thầm
Con thuyền tình đưa đón mộng trăm năm
Một phút nhé, đã là bao điều lạ...

Nếu một ngày, tất cả xưa...trở lại
Chắc hạnh phúc cười, trong ánh mắt trẻ thơ
Chắc hạnh phúc cười, trên đôi môi  thiếu phụ
Và hạnh phúc người, theo mãi những câu thơ

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả