Rơi!!
Khi tôi rơi...
giữa khoảng cùng năm tháng
bỗng thấy đời
ngắn ngủi tựa sao băng
Khi tôi rơi...
giữa vô cùng trời đất
thoáng rụng rời
cảm xúc .. hiện ngất ngây
Rơi... vụt rơi...
giữa vô vàn im lặng
biết vợi vời
cái nỗi nhớ .. mênh mang
Người có biết
khơi cho mình ngọn lửa ..
thay tro tàn
chịu tắt lạnh muôn thu
Ta đã đến
trong một giờ báo trước
phải chăng lời hẹn ước
chu toàn cơn mê xưa?!
15h30- 17/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…