Chìm dưới cơn mưa
Dưới cơn mưa bến bờ không phân cách
Và thiên thu chìm đắm giữa hư vô
Hạt cát ngu ngơ xoá vết mịt mờ
Ta đốt lửa thắp sáng niềm hy vọng
Dưới cơn mưa thoa môi người trong mộng
Qua ngàn năm làm má phấn thêm hồng
Mây trắng chập chùng e thẹn phòng không
Gió ươm nắng mơn man từng cơn sóng
Dưới cơn mưa ai trở về cát bụi
Từng giọt buồn gọi lá đếm mùa thu
Đoá hồng nhung e ấp đám sương mù
Ru từng tiếng thì thầm thương thân phận
Dưới cơn mưa đêm vẫn dài vô tận
Ta một đời chìm đắm giữa bao la
Dưới gót chân cát bụi hát tình xa
Ngu ngơ giữa bến bờ như xa lạ
Dưới cơn mưa một bước chân nhỏ bé
Vui hội hè nhớ vội bước chân qua
Và từng ngày lạc bước chốn phồn hoa
Tìm hạnh phúc một đời mong manh quá
Dưới cơn mưa một người vừa nằm xuống
Giữa cuộc đời một người sống thiên thu
Nhờ hạt mưa gội rửa kiếp lao tù
Vẫn chìm đắm trong vũng lầy vô tội...