ANH ƠI...EM VẪN NHỚ

Em vẫn nhớ những chiều xưa hò hẹn
Con đường dài hun đúc những tình thương
Tay trong tay bằng cảm giác vấn vương
Mình đôi bóng vai kề vai dưới nắng

Có những lúc nhìn anh trong thầm lặng
Dáng suy tư theo bóng ngã chiều nghiêng
Anh sợ lo tình ta không viên miễn 
Cho  đau buồn phong kín cuộc tình mơ

Và giờ đây cuộc tình ta trắc trở
Em nhớ hoài những kỷ niệm ngày qua
Những dỗi hờn làm mi lệ uớt nhoà
Anh dỗ ngọt ..bằng lời thơ tình tự

Em vẫn thế ...luôn làm người tha thứ
Cứ thẹn thùng má đỏ ..mắt long lanh
Bởi nụ hôn anh gởi thật là tình
Toả hơi ấm cho môi hồng quyến rủ

Và anh ơi ...lòng em luôn thầm nhủ
Tình anh trao muôn kiếp chẳng hề phai
Dù mai đây kiếp sống có kéo dài
Trong buồn khổ ...em đây hoài vẫn nhớ ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả