nỗi nhớ nghìn trùng *

chiều nay con đường tôi đi
vẫn còn dài như nỗi nhớ
những chuyện lòng xưa dang dở
còn đây như bóng theo chân

chiều nay đường mờ cát bụi
nhớ gì nỗi nhớ hư vô
đong đưa đời bay theo gió
lòng tôi hoang vắng ngoại ô

một hớp tình ngọt bờ môi
giữa cuộc đời đen và trắng
nên linh hồn nghe cay đắng
trong tôi còn lại hôm nay

người nghe mưa, nghe nắng gọi
tôi nghe người đến rồi xa
tôi xua hoài không đi nỗi nhớ
trong chuyện tình yêu tôi thua tôi

13.02.2003

* tựa chú Vũ Thư Nguyên





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả