NÓI VỚI CÁC CON
14.02.2006
Chẳng mấy chốc các con đã lớn
Biết nghĩ suy phân tích mọi điều
Biết căm ghét biết thương yêu
Biết bao điều mới biết nhiều việc hay
Cha lớn tuổi, nay mai sẽ mất
Xưa khó khăn chẳng học bao nhiêu
Suốt đời vất vả chắt chiu
Nuôi bao kỳ vọng ấp yêu trong lòng
Mong các con gặp điều may mắn
Đựơc học hành trường lớp đàng hoàng
Hơn cha trong buổi cơ hàn,
Hoc lượm lặt, học lang thang suốt đời.
Gìơ các con tuổi xuân phơi phới
Sống cuộc đời tương đối ấm êm
Cố lên và hãy đừng quên
Những ngày thơ dại lênh đênh nhọc nhằn
Đứa đại học, nên luôn gắng sức
Cố học chăm, tích cực tư duy
Nghiên cứu bài vở, môn chi
Phải luôn thấu đáo , ngại gì khó khăn
Đứa trung học, cần ngoan hơn nữa
Học đều, học chắc, chớ học vênh
Tiếp thu kiến thức vững bền
Đêm ngày cố gắng chớ nên chây lười
Người ta hơn nhau là cái học
Học tình học nghĩa học văn chương
Biết lẽ phải biết yêu thương
Gĩư niềm hoà khí bốn phương một nhà
Cha vốn dĩ kiệm lời ít nói
Gửi các con chỉ bấy nhiêu lời
Mong sao trời mãi sáng tươi
Con tôi khôn lớn một đời yên vui./.