Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mưa giọt buồn ..

 
Mưa rơi!
Mưa rơi!!
Sao vội vã!!!
 
Mưa rơi nhiều
Mưa ướt đẫm bờ vai
Em lang thang trên con phố đổ dài
Nhìn hình bóng cô liêu- vương ngài ngại
 
Mưa có hay
Nỗi niềm Thy trống trải
Bay vụt về tìm dĩ vãng không tên
Viết nên tên, nên tuổi .. thuở chín-mười
Thành diện mạo của một người ..
Xa vắng!!
 
Mưa ơi!
Sao không lặng
Những giọt buồn cứ tuôn
Chân Em đi... Anh có thấy mỏi dồn
Và có thấy trong lòng mình nặng trĩu
 
Mưa không ngơi!
Cỏ trên đồi cùng khóc
Lá xanh màu bát ngát khẽ lao xao
Gió vẫn như luân chuyển gọi thì thào
"Thương nhau nhé! Đừng bao giờ li biệt!"
 
Mưa rơi thêm mải miết
Giọt buồn thêm chơi vơi
Nửa hồn thêm vời vợi
Mưa vẫn hoài rơi! rơi!!!
 
 
Paris - 16h00- 20/06/2006
* - 08h00, thời khắc cuối của mùa xuân 2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả