Thủy tinh thư
Thơ viết rồi có nên gửi hay không?
Gửi về đâu trái tim hồng gặm cấu
Gửi cho ai để người ta hiểu thấu
Nổi tương tư đang nung nấu tâm hồn
Ánh trăng khuya vẫn lặng lẽ ôn tồn
Vẫn ve vuốt nhánh liên hoa dấu ái
Con thuyền lòng vẫn trôi không mệt mỏi
Giữa biển tình vân hải với thiên thanh
Cuộn lá thư chép hai chữ yêu anh
Nhét vào chai rồi bàn tay đóng nút
Thả xuống Đại Tây Dương trôi mất hút
Ngọn sóng ơi xin gửi giúp tình em
Bờ bên kia trăng cũng chiếu êm đềm
Anh ra biển vẽ hình người lên cát
Bài Aline cứ mỗi lần anh hát
Anh bảo rằng như gào thét tên ai
Giờ đây trên bãi biển dáng u hoài
Đọc thư em anh có cười rạng rỡ
Có tựa cánh hoa liên kỳ rộ nở
Có hiểu rằng em vẫn nhớ tình ta....