Góc Hồn Nhỏ Khẽ Gọi Tên Anh

Anh một dạo ôm đàn lên tiếng hát
Cho em nghe những khúc nhạc tình
Để đời còn một chút bình minh
Còn tiếng cười sau ngày dài mệt mỏi

Và từ đó em một mình tự hỏi
Em là ai và chiếm cương vị nào ?
Của lòng anh và của cuộc sống lao xao
Đặng mai mốt biết vì ai tim xướt mẻ

Ừ, thì em chỉ chút tình dư, lẻ
Của góc hồn anh có tương tư ?
Của chút tình là thật hay hư ?
Hay em chỉ bên lề đường hạnh phúc

Em đi về tìm lại một giây phút
Yên lặng mà nghe tiếng thở dài
Yên lặng mà nghe văng vẳng đâu đây
Góc hồn nhỏ khẽ gọi tên anh đó



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả