Sáng mùa Đông(2)


Làn sương trắng, tỏa khắp lòng thung lũng

Tựa áng mây đang lờ lững nhẹ trôi

qua ngọn cây nằm dọc theo triền đồi

Nào có khác đâu: bồng lai tiên cảnh?

 

Vào buổi sáng, khí trời còn mát lạnh

Hoa Wattles trổ quằn nhánh vàng tươi

Mạng tơ giăng trông lấp lánh sáng ngời

dưới ánh nắng mặt trời cao quá núi.

 

Trên những nhánh Bạch Đàn bên dòng suối

Cockatoos còn nuối tiếc giấc nồng

Có dăm con vừa thức dậy rỉa lông

Vài con khác hót nghe ồn khôn tả!

 

Đông trở lại quanh đây sao đẹp lạ?

Nhờ mưa nhiều nên muôn lá xanh tươi

Koalas kháu khỉnh nhưng rất lười

Mặt ngáy ngủ trông buồn cười khủng khiếp.

20060611




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả