Cũng Vì Cái...World Cup

Thứ Bảy, bóng chàng có thấy đâu
Email hờ hững chẳng đuôi đầu
Rưng rưng u nghẹn vờn dâng kín 
Anh đã lang thang ở chốn nào?!...

Chủ Nhật sáng mờ...điện thoại reng!
Tiếng ai nhỏ nhẹ "Giận sao em?"
Tới mùa World Cup anh mê quá
Kết tội làm sao cũng ráng đền...

 

Ra thế mê banh chứ có ai
Vì em nhạy cảm cứ nghi hoài
Bao nhiêu giông bão dần tan biến
Thẹn quá vờ câu chuyện trở quay

 

Ta sẽ cùng nhau cá đội banh
Ai thua phải chịu sự bài an
Em nài, phải chấp em thêm trái
"Thôi để anh thua bộ chắc hơn..."

 

Quang cảnh sân cầu lúc cất binh
Hòa Lan giao đấu Á căn Đình(*)
(*)Hòa Lan anh chọn em thì ngược
Coi nhé ai hên thắng bảng in

Thiên hạ xung quanh bàn tán xôn 
Trái banh tung cánh lượn bay tròn
Hòa lan hụt hững ghi bàn thắng
Các chú đội kia giỏi vẽ chân...

 

Chợt thiếp nửa chừng lúc cấn vui

Bỏ quên hứng khởi giữa giao thời
Thoáng nghe khúc khích lời trêu chọc
"Tiếng gáy chị tôi... phí cuộc chơi..."

 

Thầm trách tại anh gượng chín mày
Lần đầu tham dự biết chi hay
Hôm nay huề nhé ngày mai tiếp 
Chẳng biết trận sau có ngủ quay...

 

(*) Argentina
(*) Netherlands




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả