CÓ NHỮNG ÂM THẦM
CÓ NHỮNG ÂM THẦM
Một buổi chiều, anh về xóm cũ
Thoáng bâng khuâng trong chiều sương mùa thu!
Không thấy người tiễn đưa năm trước
Chỉ có mùa thu phủ cỏ nấm mồ!
Cũng một buổi chiều, con đường ra mộ
Xưa, phẳng bằng sao nay bước... nhấp nhô!
Tiếng chuông chùa, chiều vọng "nam mô..."
Không đủ vỗ về người nằm dưới đất!
Để chiều này nhớ lại buổi chiều xưa...
Lòng thầm hứa mang về hoa Ban trắng
Hoa mùa xuân của Tây Nguyên chiến thắng
Bên mồ em, nghe cay đắng nửa hồn!
Một buổi chiều, từ xóm nhỏ anh đi
Cỏ mộ mùa thu thì thầm vẫy gọi...
Đâu phải riêng anh tim đang đau nhói
Mà cả triệu người đang nhức nhói, hờn căm!
Đất nước lắng nghe:
Có những cuộc sống đi qua...
Để lại hy sinh âm thầm...
Có những hy sinh âm thầm
Để có đất nước nghìn năm!
1985
nthh