Dòng Hư Ảo
Đêm nay, trắng giấc canh dài
Hồn con chữ đã khéo bầy tiệc vui
Rượu đào rót ướt bờ môi
Trăng rơi bóng xuống, giao bôi chung nầy
Nụ hôn đồng thiếp người say mộng cuồng
Ngã nghiêng đội mảnh tơ hồng
Nghe tâm thức mãi bềnh bồng sóng mây
Lâng lâng giữa cuộc mộng đầy
Đêm đưa thơ tỉnh, kẻ say vào cùng
Say rồi, ý niệm sẽ chung
Cổng chờ, hết đợi không mong nữa rồi
Vì chăng, thơ vận thành đôi
Rượu trăng nhập lại, đêm cười reo vang
Phong linh, phiên khúc nhẹ nhàng
Vẫn chiều, vẫn tối...rung ngàn triều âm
Say mèm trong giấc trăm năm
Người điên, ta cũng ngấm ngầm cuồng mê
Theo đêm, gùi nỗi nhớ về
Gùi côi cút lẫn đam mê lên ngàn..
Đồi cao mây xõa tóc hoang
Lũng sâu, suối lượn lờ ngang chân rừng
Theo đêm, gùi nhớ trên lưng
Gùi tương tư, dò dẫm từng góc thơ
Đem trăng đổ xuống giấc mơ
Trên dòng hư ảo, người chờ ta mong
HaDiep