Trả Làm Sao Được

Trả anh một dòng năm tháng
Yêu đương với những nồng nàn
Trả anh khoảng trời lãng mạn 
Em hằng gói ghém hành trang

Tim em bây giờ đã khác
Buồn ư? Có lẽ không buồn!
Chỉ một thoáng nào ngơ ngác
Mỗi lần đi dưới hoàng hôn

Trả anh lời thề trong gió
Ngọt hơn cả tiếng dương cầm
Em thôi không làm thính giả 
Đón từng nốt nhớ vào tâm

Ta đưa chân miền lối rẽ
Soi trăng, bóng lẻ nghiêng dài
Đi trăm năm mình vẫn thế
Cõi đời dựng vách, chia hai

Hôm qua thành câu chuyện cổ
Đóng trang sách có mơ màng?
Cấm thành trắng sương tuyết phủ 
Lạc đường, vó ngựa hoang mang

Trả nhau cho mình thanh thản
Về xưa, tìm lại chính mình
Vẫn thấy đa đoan ngày tháng
Trả làm sao được nguyên trinh...

062206




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả