Gởi Người

Gởi người một chút khói sương
Có buồn xin chỉ là buồn mỏng manh
Gởi người một chút lòng thành
Dẫu không giữ được màu xanh buổi đầu

Ngập ngừng nên cứ lao đao
Lối đi đã chọn, đường nào khác hơn
Bước lên ngã rẽ tâm hồn
Đằng sau, nghe tiếng hoàng hôn thở dài

Ừ thôi, bụi cuốn lá bay
Tìm bàn tay vẫn bàn tay... của mình
Chẳng cho nhau trọn cuộc tình
Cũng xin ngày tháng giữ gìn vì nhau

Trách hờn? Không trách hờn đâu
Chỉ là chẳng đủ cau trầu sắt son
Gởi người một dấu vết mòn
Sờ lên để biết... lòng còn xót xa

Ừ thôi, chút ấy gọi là
Hành trang của một lần qua, bồi hồi
Chợt nghe... khóe mắt cay rồi
Khóc ư? Không phải. Tại trời đổ mưa
 
Gởi người một nép áo thưa
Để che chắn gió trở mùa mỗi năm
Bài thơ thay tiếng gọi thầm
Giang đầu cách trở, thanh âm lạc đường...

062206




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả