Nếu Mai Kia... !

(Em À) Nếu mai kia , khi nắng chiều vụt tắt
Em chớ buồn , bởi vạn vật đổi thay
Đừng vì thế , cho giọt thắm U hoài 
Làm tan tác , dáng trang đài đương sắc

Nếu mai kia , ai vô tình lừa gạt
Đừng trách đời , người chẳng thật cùng nhau 
Biển nhân gian , nhiều khúc lắm thương đau
Ai nào biết , đời là đâu ai biết

Nếu mai kia , tình yêu không bất diệt
Đừng thương sầu , đừng luyến tiếc làm chi
Con nước kia, còn lắm lúc ôm ghì
Không ra biển , mà vẫn trì bể cạn

Nếu mai kia, ánh trăng vàng chợt lặn
Đừng đau lòng, bởi thinh lặng đêm buông
Kiếp nhân thế, tợ như một cảnh tuồng
Màn nhung khép , lệ vấn vương ai biết

Nếu mai kia , anh ra đi biền biệt
Đừng hoen sầu , đừng thương tiếc mà chi
Đời là thế , như cơn gió qua thì
Chỉ thoảng nhẹ , trên bờ mi nhung nhớ

Nếu mai kia , tình đôi ta dang dỡ
Ddừng vì anh , cho duyên lỡ sắc cầm
Hãy dung dăng , se kết mộng hương trầm
Vui tình mới  , mà trăm năm ân ái

Ngữ ngôn đôi nét nhạt nhòa
Hòa đêm thanh vắng , ngấn là đà tuôn ...

06/22/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả