Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


CÕI MỘNG CỦA TÌNH YÊU

CÕI MỘNG CỦA TÌNH YÊU

Nằm thẳng cẳng không có nghĩa là đã chết

Không có nghĩa là đã hết yêu đời.

Không có nghĩa là gói trọn con số không

Không có nghĩa là bằng lòng với số phận!

 

Người nằm xuống vẫn cười trong ngạo nghễ

Để xua bao cay đắng với tủi buồn.

Không có nghĩa là đã hết một kiếp hoa

Không có nghĩa buông tay trong đày đọa!

 

Người đã chết lại hóa ra còn sống

Hồn bay theo con sóng bồng bềnh.

Qua thác ghềnh níu kéo chút tuổi thơ

Vẫn chưa hết nỗi chờ đời xanh lại!

 

Nằm thẳng cẳng không có nghĩa là đã chết

Mắt nhắm nghiền không hẳn hết suy tư.

Người đã chết nghĩa vẫn còn đang sống

Vẫn bay vào cõi mộng của tình yêu!

Tháng 8-25-1985

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả