Đêm

Đêm thinh vắng như người ngồi bến lạ

Lặng lẽ chờ ai ..suy tưởng ngu ngơ

Ngày trôi qua theo dòng đời hối hả

Nhường đêm về đọng lại chút ngây thơ

 

Đêm nhẹ khẽ ru người vương vấn dạ

Êm đềm reo như sóng nước mênh mông

Đêm bay bỏng thắm tình em mùa Hạ

Cháy tận lòng theo cánh gió đi rong

 

Đêm nhẹ đến sau một ngày vất vả

Cợt nàng Trăng ve vãn nấp bên song

Chiếc lá rung cành nghiêng mình lả tả

Chợt ngập tràn tiếng dế nỉ non mong

 

Đêm đã đến đưa người vào tĩnh lắng

Dù chung quanh khuấy động tiếng lạ kỳ

Đêm vẫn vậy âm thầm mang dầu lặng

Giữa muôn ngàn ảo ảnh kéo nhau đi

 

Đêm - hỏi đêm dài hay ngắn?

Khép hờ tâm lặng lẽ bước vào trong

Đêm - biến chuyển theo từng chặng

Có phải là đêm? Nguyên thủy vẫn xoay vòng!

 

6/22/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả