Biển sóng tình yêu

Biển sóng vừa xô ta về đời
Chiều hôm nay lại đến bên người
Tình và ước vọng lần yêu dấu
Bước về tìm em trong nụ cười

Bên ngọn sóng bạc đầu bọt sủi
Hồn chìm sâu vào thoáng ngu si
Về đâu đón ngày tháng qua đi
Tìm mây ngàn phủ nơi cuối biển

Ta đi tìm em trong vô biên
Giọt sầu cô miên nét dịu hiền
Lần gặp gỡ cho đời thương nhớ
Thoảng vào lòng khúc nhạc triền miên

Sóng mang hồn ta vào cõi mộng
Về Biển đông ân tình ấm nồng
Ôi ! Ngọn sóng niềm đau cát trắng
Giữa mây mù hình hài xanh xao

Sóng biển Ôi ! Đi về đâu
Hãy cho tôi không chút oán sầu
Để có em giấc ngủ vàng nắng
Để có ta ngàn lần vì nhau

Từ thiên thu ta về đón em
Và đưa tình đón biển trăng đêm
Nghe hạnh phúc rắc từng tiếng vội
Những giọt mặn giữa đời lênh đênh

 

Đông Hòa
22.06.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả