Ngày Yêu Đêm
Ngày yêu đêm, cho tròn mộng của nhau
Như cơn gió đầy hương mùa Hạ mới
Như hương lửa thơm, nồng nàn lá cỏ
Nắng theo về, thắp sáng mắt trăng-sao
Ngày yêu đêm, cho mạch đời tuôn chảy
Cho nhức nhối trăm điều, giữa lạ quen
Của hôm qua, thức giấc gọi mãi tên
Của hôm nay, mê say qua dòng nhớ
Cái Oi bức trong ngày, đưa vào tối
Gió còn nồng, trên hơi thở người dưng
Mỗi giây đi, từng phút đã đến gần
Tư tưởng loạn, hét vang , Chao Ơi... Hạ..!!.
Ngày yêu đêm, cho sóng trầm tư vẽ
Kết hình hài, trên mỗi ngón tay hoang
Hóa biển dâu, thành bóng ảnh địa đàng
Đưa người mộng, bước xuống vùng duyên nợ
Ở bên nhau, Không còn là khoảng cách
Khép cõi riêng, sau cánh cửa thời gian
Trải lụa đào, lên ngõ hoàng hôn tím
Nghe hạnh phúc cười, một góc nhân gian
Linh hồn thơ, dịu dàng dâng tiếng hát
Gọi ngày yêu đêm, gọi người yêu nhau
Thắp lửa đam mê, soi tận vực sầu
Khát vọng vỡ, lệ cười trên khoé mắt
HaDiep