Phượng Buồn
PHƯỢNG BUỒN
TC Nguyễn
Tình em yêu kết chùm hoa phượng đỏ
Mùa hè qua vang đậm tiếng ve ngân
Một mình em sao đứng giữa tần ngần
Sân trường rộng ấp đầy trang giấy mỏng
Em cứ hỏi sao mưa buồn lây lất
Cho chiều vương mi lệ nhớ ai mong
Tà áo bay trắng quá quấn quanh vòng
Theo gió khẽ đưa em vào bến mộng
Anh đã đến mối tình đầu tha thiết
Nỡ vùi quên sau giấc ngủ trưa hè
Khi tỉnh dậy em theo về bên ấy
Cánh phượng hồng bay lấp lối sơn khê !
Rồi bỗng nhập hồn em theo tiếng hát
Nhạt nhòa bay sương khói bể mây vương
Mùa thu về man mác nỗi bi thương
Cho gẫy khúc đàn ngân còn vọng lại
Em ngồi đếm thời gian rơi rớt mãi
Đi về đâu còn sót lại trong tim
Một mối tình còn mê mải đi tìm
Đã lạc lối chân chim mòn cát biển...