Thật Thà

Em đâu có đủ ngôn từ
Để ca ngợi cuộc tình như t
ình mình
Em
đâu có yếm lụa xinh 
Mà
 thêu lên đó trăm nghìn thiết tha

Thương anh, chỉ có... thật thà
Của em tất cả cũng là của anh
Dẫu không gom hết màu xanh
Cho đời trọn vẹn bức tranh địa đàng

Bốn mùa tiếp nối, dần sang
Yêu anh bằng cả không gian bốn mùa
Mẹ ru em, khúc ca xưa
Ðể em chiu chắt bây giờ ru anh

À ơi...
Quê em có nắng vàng hanh
Có sông uốn khúc chạy quanh xóm làng
Dừa cao x
õa tóc mơ màng
Chải vào mây những đêm trăng thật tr
òn

Ngoại em tuổi hạc lư
ng c
òng
Tóc phơ
phơ trắng một dòng tháng n
ăm
Giờ đây đất lạnh
 ngoại nằm
Tuổi thơ em cũng
qua dần trên tay

Đưa anh về lại chốn n
ày
Để anh thương tựa lòng
đầy em thương
Em đâu trang điểm lược gương
Đơn sơ, em c
õi
đời thường vậy thôi 

Một khi đ
ã thật yêu rồi
Miếng gừng hạt muối chia
đôi mặn nồng...

062306




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả