Đà Lạt Chiều Mưa 2
Thương ơi Đà Lạt chiều mưa
Nở ra những cánh hoa mua tím màu
Quê em Đà Lạt vùng cao
Quanh năm thác đổ rì rào thương ghê
Ai về đồi núi, sơn khê
Cho em gửi chút vụng về mến yêu
Thương sao mưa đổ những chiều
Thương sao những cảnh đìu hiu núi đồi
Hoàng hôn pha đỏ chân trời
Phủ lên sương trắng chiều rơi nghe buồn
Thông xanh gợn áng mây hường
Pha thêm sắc tím một phương Thái Hồng
Cho em gửi hết tấm lòng
Gửi luôn nỗi nhớ về trong mưa chiều
Quê em Đà Lạt mỹ miều
Đẹp xinh muôn thuở như nhiều bài thơ
Quanh năm Đà Lạt mộng mơ
Thương ơi...dòng nước bên bờ suối xưa
Quê em Đà Lạt Chiều Mưa
Chiếc ô nho nhỏ...tình chưa phai mờ
Bao giờ về lại xứ thơ
Nghe chuông ngân đổ nhà thờ "Thánh Tâm"?
Bao giờ em trở lại thăm!
"Chính Tòa" cao ngất bao lần quỳ xin....
Xin cho đời được yên bình
Xin cho đất Mẹ thái bình thiên thu
Khói lam quyện với sương mù
Chiều Mưa Đà Lạt chiếc dù che chung
MCTA