Một Sáng Buồn
Sáng nay giăng mắc mây buồn xám
Trống vắng hồn mang một nỗi sầu
Có phải vì mây đang phủ kín
hay là thiếu vắng bóng hình nào
Mưa ơi nếu đến xin nhè nhẹ
Để thấm vào tim giọt lạnh lùng
Lãng mạn vương vương mưa tháng sáu
Ngâu sầu đẫm uớt hồn muôn trùng
Buồn nầy vô cớ chừ vô nghĩa
Chẳng có mang tên chẳng đặt lời
Sáng hạ mây bay trời ảm đạm
Cà phê giọt đắng mộng xa vời
Lòng tôi rất dễ nghe rung động
Nên để buồn tìm đến cửa tim
Gõ nhẹ cửa lòng ... hồn rộng mở
Buồn ơi ở lại ... nhé .... đừng đi
Thu Uyên
022/06/06