Đêm Qua
Đêm qua, từng cánh sao sa
Rơi từ một cõi thiên hà mênh mông
Sáng ra, ngày chợt Oi nồng
Buồn tôi, cũng chợt, giữa lòng vỡ tung
Như trăm nhánh nước về nguồn
Một giòng nước rẽ về hồn thơ tôi
Nhìn hoài con chữ mồ côi
Vần thương phờ phạc, nhớ ngồi cạnh bên
Nhớ ngồi nguệch ngoạc cái tên
Đưa ngòi bút vẫy, chữ duyên thành hình
Nhớ ngồi, hí hoáy chữ tình
Đưa ngòi bút vẫy, giựt mình chỉ tôi
Nhìn ra hiên, ngày qua rồi
Chiều vừa khép lại, cổng trời buông đêm
Lại thêm một tối êm đềm..
Hay thêm một tối, say mèm trong thơ
Trong thơ, rượu tưởng chuốc mơ..
Mặc con thuyền mộng lững lơ lững lờ
Cùng trăng, thêu dệt ngôn từ
Nếm hương hoa nguyệt, ngật ngừ tâm côi
Mời đêm, theo dấu tình tôi..
Nhìn xem, diễm ảo lên ngôi cùng người
Say với nhau, lả lơi đời
Muộn phiền rũ bỏ , dưới trời thế gian
HaDiep