Hiện Nguyên
Nhớ chi, tâm vọng ngút ngàn
Bắt trăng cùng đảo khuynh ngàn ý thơ
Sáng không nguyệt, ngắm nắng mơ
Chiều, tà huy giấu vạt tơ về trời
Để ta, đêm mãi trùng khơi
Loạn rồi, niệm ý cứ đòi nhớ Ai !!.
Ôi buồn, chiếc bóng đỗ dài..!!.
Chỉ thơ với dáng đêm cài song mây
Ơi đêm, lại rủ nguyệt say !!..
Cho môi má ửng ngây ngây, Hạ nồng
Ta đem giữa có và không
Bầy mâm tiệc rượu nhi hồng mời thêm
Rồi xem hình bóng con tim
Ngủ chưa, hay thức, giữa miền ảo mơ
Kìa mầu men, như nắng tơ
Vàng trên môi nguyệt, như chờ môi nhau
Tình ta tựa nắng hoa ngâu
Sông ngân, với bóng thuyền sầu neo bên
Một khoang đã nặng chữ duyên
Người tình vô ảnh, vọng tìm trong thơ
Cũng may, trời đãi kẻ khờ
Cũng may, người vẫn mập mờ từng đêm
Cùng say theo mỗi nhịp tim
Để nghe huyễn tưởng, hiện nguyên ảnh tình
HaDiep