Lòng Vòng

Có hoàng hôn, cho nỗi nhớ gọi nhau
Chiều chậm lại, xem thời gian luân hoán
Cho lời hẹn,  vọng về ngàn hương gió
Nhẹ đưa chiều, qua ngõ mộng hôm nao

Có niệm chung, thương nhớ mãi thành câu
Đêm trầm sóng, nghe biển thầm mơ ước
Kỷ niệm trườn lên, ghềnh cao gió lặng
Góp tiếng yêu ngầm, vang tận đỉnh cao

Có dấu chân chiều, lạc miền hoang mộng,
Ảo ảnh dìu nhau về phía của đêm
Ngã xuống giòng mây, xem tà huy loãng
Phai dần, phai dần.. nắng tắt.. trăng lên

Có đêm về ngang những chiều khép lại
Thời gian chùng, khoảnh khắc lặng theo sau
Sợ tan mau, tất cả sẽ tan mau..
Mây không kịp, thả sợi tơ trói buộc

Có mầu sông, sương khói cũng hanh khô
Đôi con sóng, gợn theo giòng nước ngược
Mang tương tư, ngang qua nguồn Hạ cháy..
Có da thịt buồn, cho nắng trầm trồ

Áo thơ không vừa, che vùng tưởng nhớ
Nên có chiều, có tối để chờ trông
Có ngày lên, hôn mỗi vạt nắng hồng..
Có đêm xuống lòng vòng trong cõi nhớ...

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả