EM LÀ HUYỀN THOẠI ....
Em còn hiện tại ở nơi đây
Lại hóa trong mơ mãi tháng ngày
Người gọi tên em là huyền thoại
Chuyện buồn cười thế ...nghĩ hay hay
Có vẻ như người luôn thích trêu
Cùng em như vậy có hơi nhiều
Thế gian khó hiểu khi em hiểu
Hóa thân huyền thoại vị người yêu
Xin để cho đời thêm tiếng ca
Xuân sang mang sức sống muôn nhà
Chỉ ta huyền thoại thì cũng đủ
Cho mùa xuân đến mãi ngân nga
Em mãi là em trong áng thơ
Là trăng huyền thoại tỏ hay mờ
Cứ lung linh thế nơi xa quá
Cho tình nhem nhóm với sầu mơ
Em là huyền thoại nhé anh yêu
Và trong góc tối của thương yêu
Trái tim anh có ghi nơi đó
Dấu ấn không phai nguyệt diễm kiều
Khi đã xa rồi anh sẽ vui
Với tình yêu mới với xuân tươi
Với bao may mắn đang theo tới
Theo bước nàng xuân lẫn bước đời
(Em là huyền thoại ___người yêu không cưới)
17/02/2003