Cánh Phượng Ngày Xưa
Em lén nhặt nhanh từng cánh phượng
Đan thành nhung nhớ ép trong tim
Kỷ niệm tuổi thơ em vẫn giữ
Anh đà đánh mất để em tìm.
Ngày xưa em rất yêu hoa phượng
Thường cùng chú bé thật dễ thương
Nhặt cánh phượng rơi đan lên tóc
Giả thành công chúa dạo quanh trường.
Cánh phượng hồng tươi như khoe sắc
Nhuộm nầy hoa nắng nét em cười
Chú bé mãi nhìn em với phượng
Nghĩ rằng chắc phượng kém xinh tươi.
...Phượng cũ vẫn tươi hồng sắc thắm
Nhưng giờ chú bé ở nơi đâu?
Biết rằng công chúa nhìn cánh phượng
Để buồn đôi mắt đã hoen sầu.
Cổ Lâm.