Bài Thơ Cũ
Bài thơ cũ cất hoài trong hộc tủ
Ghi chuyện tình thuở hai đứa mình yêu
Ngày em nói thương anh qua nét chữ
Khi đọc thơ anh bảo nhớ em nhiều
Bài thơ cũ mực phôi phai màu tím
Vẫn tiếc hoài một... kỷ niệm tình ta
Lối về xưa, bước chân thầm lưu luyến
Dẫu bây giờ tình đã lạc phương xa
Biết ngày đó thơ em còn vụng lắm
Anh thương nhiều nên thường vẫn... khen hay
Cho em cười xôn xao vùng lá thắm
Thơ kết tình, mơ ước đẹp trời mây
Biết ngày đó tình yêu còn vụng lắm
Nên thẹn thùng không nhận... nhẩn anh trao
Anh đi rồi, sau lưng em ngơ ngẩn
Dòng sông nào đang chảy giữa đời nhau...
Anh lấy vợ, vợ anh người... xa lạ
Chẳng như em, một thời đã... chúng mình
Có lần gặp, đi qua nhau vội vã
Không... dám nhìn, đau nhói những nhịp tim
Bài thơ cũ bao lần em... đem đốt
Sợ tàn tro làm mi mắt ướt mềm
Câu chuyện cũ chắc là anh quên mất
(Thương vợ nhà nên chẳng nhận ra... em?)
062406