Tình biển vọng thu

Biển hôm nay xanh ngát theo vầng mây
Ngồi trên bãi vắng bỗng thấy heo may
Ta cũng chợt nghe mùa thu trở lại

Như nhớ về biển xưa ngày gió bay

Biển mênh mông và lấp đầy bóng tối
Ta nơi đây nghe biển góp vào lòng
Nghe từng tiếng rỉ rên trong sắc lạnh
Của con tim trong khối tình bềnh bồng


Biển đời hay là biển mộng , hỡi em
Thương em rồi ta đợi chờ suốt đêm 
Cõi hồn đi vào tâm tư giá buốt
Như lạc vào nơi nào mộng đào viên


Biển là ước vọng  ân tình như mơ
Đêm nay không ngủ thương tình em thơ
Mênh mông trong nơi xa vời ký ức
Giấc mơ buồn về biển vắng bơ vơ

Biển hôm nay bầu trời không còn mây

Vầng trăng treo nghiêng ánh sao giăng đầy
Nghe trái tim ta triền miên thao thức
Như theo về biển vọng tìm lại mây


dh
20.06.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả