Nếu có thể...
Nếu có thể... gom mây về đỉnh núi
Ngược thời gian tìm lại tuổi sinh viên
Trả cho em màu áo trắng trinh nguyên
Xin giử lại chút muộn phền ray rức
Nếu có thể... đào sâu trong tiềm thức
Bằng con tim cháy rực lửa yêu thương
Bạn thân ơi dù lưu lạc muôn phương
Cho tôi chút tình đồng hương, bạn nhé
Nếu có thể... cho con lau giọt lệ
Những Mẹ già còn ở lại Quê Hương
Đôi vai gầy và mái tóc điểm sương
Con của Mẹ..
một đêm buồn...
vượt biển
Nếu có thể... cho tôi xin kể chuyện
Đêm kinh hoàng của một chuyến vượt biên
Chúa đã cho con tới bến bình yên
Kết thúc cuộc hành trình trong giông bão
Nếu có thể... cho tôi thăm hòn đảo
Sống nương nhờ từng bữa cháo, bữa cơm
Chút tình người, cho một kẻ tha phương
Tìm cái sống trên bước đường tị nạn
Nếu có thể... cho tôi xin làm bạn
Theo gió mây phiêu lãng hết tháng ngày
Còn lại gì trong cuộc sống hôm nay
Hay chỉ có những đắng cay phiền muộn