Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHIA TAY BÌNH MINH

CHIA TAY BÌNH MINH

Hãy ngủ yên Mẹ ơi!

Chiều trở gió, con gọi thầm tên Mẹ

Cái nắng tháng năm không ấm được nỗi lòng!

Hãy ngủ yên Mẹ ơi! Giấc ngủ

Như chiếc lá xanh cành rơi lặng lẽ...

Như bọt nước đại dương trong cơn sóng rã rời...

 

Không có buổi chia tay nào buồn nhất

Bằng buổi chia tay người yêu!

Không nỗi đau nào sâu nhất

Bằng nỗi đau mất Mẹ trong đời!

 

Với tiếng sóng cuộc đời trăn trở

Đã đánh thức lòng con bừng tỉnh giấc mơ buồn.

Con bước đi từ một phía chân trời

Mới biết tiếc đoạn đời không có Mẹ!

 

Vĩnh biệt Mẹ yêu!

- Người Mẹ hiểu con như trời xanh hiểu nắng.

Tình yêu Mẹ truyền cho con trĩu nặng

Từ trái tim, con rót hết cho đời.

 

Hãy ngủ yên Mẹ ơi!

Chiều trở gió, con gọi thầm tên Mẹ.

Mai ai buồn có thầm gọi tên tôi?

Tháng 5-1985

nthh

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả