Ngõ Chiều...
ngõ chiều mây ải giăng vây
Nỗi đau tịnh lặng tâm ngây dật dờ
Lòng ta ý xé nhàu tơ
Cho anh... tình lỡ cơn mơ thật buồn !
Mưa về ray rứt hoàng hôn
Càng thương càng thấm cô đơn bên đời
Ngày qua nhẩm đếm năm trôi
Đau thương hoài giấc rối bời con tim
Bóng câu chiều nhạt bên thềm
Từng mùa đổi lá ướt mềm nhớ nhung
Ngây hồn lộng gió mênh mông
Mặn môi từng giọt xanh nồng bơ vơ
Còn yêu còn mãi dệt thơ
Chỉ riêng một cõi thỏa chờ có nhau
Thả trôi nhịp sóng muôn màu
Trong vòng nũng nịu ngọt ngào tình nhân
Tìm nhau một thoáng ân cần
Hắt hiu mắt biếc ngoài tầm nối tay
Ai hơn, ai nhớ thương ai?!
Từng canh mộng rũ thở dài ái oan