Bãi biển mùa Đông


Trưa hôm thứ Bảy mùa Đông

Ngỡ rằng bãi trống không người ra chơi

Ai dè nắng ấm đẹp trời

Gái tơ xấp lớp phơi da đỏ hồng.

Trời xanh in bóng biển trong

Nước còn lạnh buốt không ai dại vào?

Lỡ nhào xuống cũng ra mau

Bơi lâu bị cóng đâu còn chi vui?

Thà rằng khỏa thể tới lui

Hay nằm nghiêng ngửa thui da cả ngày

Mùa Đông biển mát mắt thay

Bấy lâu chẳng biết, nay vừa mới hay.

20060624

Bên Úc Châu, vào những ngày cuối tuần nắng đẹp của mùa Đông

cũng có rất nhiều người đi biển chơi, nhưng chủ yếu là chỉ tắm nắng

chứ không phải đi bơi vì nước rất lạnh. Thật ra các thiếu nữ 18-20

thì rất ít so với các cụ 60-70. Nếu viết cho đích thực, thì 2 chữ

“Gái tơ” trong câu 4 phải thế bằng “Quý bà” các anh nhé.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả