xanh như áo em



Ai gieo thương nhớ vào lòng em?!
Để mỗi đêm về dưới ánh đèn
Từng áng thơ tình len lén trải
Ngập ngừng, e thẹn mãi trong tim

Từ ấy, hồn thơ ngan ngát hương
Bên đời sống lại chuỗi yêu thương
Lửa tình nhen nhúm trời băng giá
Âu yếm sưởi hồn... xao xuyến vương! 

Anh đã ví em như áng mây
Cho tay ngơ ngẩn một vòng tay
Cho anh mơ ước mình là núi
Núi sát kề mây vui gió say ...

Mới đó ... nay tình xa viễn khơi
Muà Xuân mất hẳn tiếng em cười
Nỗi buồn tiềm thức như hâm lại
Mưa đổ trong lòng, đẫm hạt rơi 

Thầm ước trời ... xanh như áo em 
Xua tan băng tuyết, nắng hồng lên
Duyên xưa nối nhịp cầu Ô Thước
Diễm tuyệt tình ru giấc mộng êm

17-02-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả