Ranh Giới Nơi Nao...

Tim tím cuối trời nặng áng mây
Nhạt mưa Tháng Sáu ướt niềm ngây
Gió lùa xào xạc run cành lá
Quạnh quẽ riêng mang giấc đọa đầy


Ranh giới nơi nào rõ thực hư
Cho ta chẳng quẩn bến tương tư
Lòng không bay vẩn lên cung ước 
Bỡ ngỡ tiếng yêu bóng dật dờ 

Trước lối lương duyên nở tình xanh
Nguyện lòng chung thủy tấm chân thành
Tìm đâu lý trí trong tình nghịch
Khỏi lạc bể dâu ngã chốn anh

Ôi nỗi thương đau vướng độ nào 
Hồn tan theo tiếng thở xanh xao 
Còn khều lầm lỡ làm chi nữa
Mê hoặc đời nhau mệnh số nhàu

Tay với thiên thời mộng cánh bay
Mưa về ngang cắt giấc mơ đầy
Muộn rồi sao mãi đêm vờn bóng
Ranh giới nơi nào giữa tỉnh say?!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả