Hà Nội ngày anh về
Một sớm mùa Thu về Hà Nội
Ba sáu phố phường vẫn ngủ yên
Anh nghe hồn thao thức chờ đợi
Anh nghe lòng nhớ em triền miên
Một sớm mùa Thu Hà Nội buồn
Mưa hè phố mây đen mù buông
Bên quán nhỏ anh ngồi ôn lại
Kỷ niệm ngày xưa nghe bồn chồn
Em có hay chăng một người về
Mang niềm yêu một lần đam mê
Một lần yêu em trong vội vã
Lần ôm em nụ hôn môi tê
Em biết chăng tình anh vẫn vậy
Vẫn là những sâu nặng tim mơ
Vẫn thương nhớ một lần dấu ái
Vẫn ngây ngô nhớ xưa dại khờ
Hôm nay thấy rồi hình dáng xưa
Em đang kia mắt nhìn khẽ đưa
Tâm hồn anh lại lần tha thiết
Lại cùng em ngồi bên cỏ đùa
Đông Hoà
27.06.06