Tháng Sáu
Tháng sáu mùa nầy, mưa rơi vài buổi
Sợi vắn sợi dài, đủ dạo phúc âm
Cung luyến, dây tương ngân nga nỗi nhớ
Lan tỏa khoảng trời, tháng sáu trầm ngâm
Cái bóng mùa ngâu, đứng lại bất ngờ
Cho chữ nhớ, mơ khờ con tim nhỏ
Cả trời hồ như, đưa mưa qua phố
Tháng sáu Ơi chừ, ghé bến tương tư !?.
Mùa giao mùa, người nhớ nhau cũng lạ
Ngày nắng ngang đầu, rát bỏng..Ôi chao !!..
Chiều lững thững chiều, ngang qua đường Hạ
Níu vạt nắng hồng, thắp sáng trăng-sao
Người có bồi hồi, những giờ vào tối
Ngắm bóng ngoài hiên, đang khuất sau đồi
Rồi mong đêm, chờ mộng ghé hôn môi
Nghe phiên khúc " Hạ Hồng '' ru nhè nhẹ
Người nhớ gì, hỏi mãi những suy tư..
Đêm xuống chậm, hay chiều còn mãi ngắm
Xem mắt nắng, có như mầu phượng vỹ
Hay tim tím dần, bất chợt buồn như
Tháng sáu rồi, tháng bảy đó người Ơi..!!..
Thu đã sắp gọi rừng thay áo mới
Mây rơi thấp, xem heo may khoe lạnh
Nắng cũng hóa vàng theo dấu lá bay
Người hãy nguyện cầu, tháng bảy đừng mưa
Chỉ rây rây, vài sợi tơ mỏng mảnh
Vương tóc người dưng, mềm môi kẻ lạ
Hương mùa ngâu, thơm giây phút giao mùa
HaDiep