Mùa Trăng Úa
có những nỗi buồn không giống nhau
nên em viết mãi đã nghìn câu
vẫn chưa cạn khối sầu vô tận
ở trái tim làm cơn bệnh lâu
dường như em đã già hơn tuổi
theo bóng trăng mờ đêm khuất xa
ôm những niềm riêng đang hấp hối
nghe đời đánh mất ở hôm qua
trăng của mùa xưa soi bóng cát
đằng giao tình vẫn bặt tin người
cung đàn ray rứt cho dòng nhạc
đau từng câu hát lên khơi vơi
đã úa bao mùa trăng hở anh
nỗi buồn xếp mãi vẫn chưa thành
nên em lạc giữa nghìn câu hỏi
cùng bóng đêm và thơ quẩn quanh
tình ơi sao để mùa trăng úa
ca dao chờ mãi một cánh cò
không về tạc nốt lên đồng lúa
một nửa trăng nằm trong câu thơ
đằng giao tình để mùa trăng úa....
02.17.03