DẤU TÌNH XƯA (2)
Tình theo năm tháng nhạt phai mờ
Kỷ niệm đâu rồi chuỗi mộng mơ
Để nhớ thương hoài hình bóng ấy
Mượn dòng tâm sự gởi vào thơ
Tại em hờ hững mãi làm ngơ
Nỗi nhớ trong anh đến thẫn thờ
Có lẽ tình duyên không số phận
Nên hoài nghiệt ngã có đâu ngờ
Giờ đây tiếc nuối chuỗi ngày xưa
Điệp ngữ bao nhiêu cũng chẳng vừa
Ngày tháng lần trôi dòng dĩ vãng
Còn đâu kỷ niệm phút vui đùa
Buồn thêm giây phút trời mưa giông
Quạnh vắng đường khuya chạnh nỗi lòng
Đất khách lòng buồn thân lẻ bóng
Sưởi dùm tôi với ngọn Đông phong
Bây giờ kỷ niệm có còn chăng ??
Hay đã qua đi phút lỡ làng
Để kẻ tình si ôm mộng ảo
Đêm ngày khóc hận cuộc tình tan ...