Trống vắng ( tình bạn 4)
Lòng chợt đắng khi nghe mình thiếu, vắng...
Dòng sông ơi!...có trôi những muộn phiền
Ngày tháng nào cho ta hết triền miên
(Thương kỷ niệm và bạn bè quen biết)
Nghe u uẩn một góc trời hoài niệm
Quẩn quanh đây còn tiếng bạn hôm nào
Ngày tháng buồn lao xao vàng nỗi nhớ
Bạn và ta muôn nẻo chẳng chung đường
Sao cứ thương đong đầy trong tìm thức
Tiếng chia tay thật khó ở đầu môi
Bạn và ta dòng máu như cùng lời...
Nghe đau lắm khi giã từ cách biệt !
Rồi ngày mai có còn không? lưu luyến...
Cánh rong rêu trôi giạt giữa sông nguồn
Sẽ về đâu con nước chảy muôn phương
Hồn lạnh đầy dâng niềm đau chìm, nổi
Bạn và ta dẫu chia ra ngàn lối
Vẫn yêu hoài những "Tâm Sự Đầy Vơi"
Bạn và ta vẫn chung một bầu trời
Dù ngày mai có mổi kẻ mỗi nơi
Bạn và ta như mưa nắng của trời
Bạn và ta dẫu xa đời..cách mặt
Cần có nhau trong giây phút...bạn, tôi
Để tâm tình còn tiếng nói bạn ơi !...
MCTA