Tạ Từ Nhau Lần Cuối
Em đã đi rồi không trở lại
Tháng sáu mưa tuôn một góc đời
Cơn sốt mùa đông còn âm ỉ
Giòng lệ khô buồn lả chả rơi
Thôi anh đừng nhắc ngày xưa nữa
Em đã cố quên để đời vui
Ngày mai trên bước đường dang dở
Vẫn nén đau thương nở nụ cười
Tháng sáu vẫn còn trong kỷ niệm
Dù phút giây làm em nhói đau
Anh đến những ngày mưa tháng sáu
Giờ chỉ riêng em một nỗi sầu
Em không về nữa vườn xưa cũ
Đừng gọi trăm năm lỡ hẹn rồi
Tìm nhau cũng chỉ là hư ảo
Tạ từ lần cuối nhé anh ơi
Miên Thụy
270606