Nỗi buồn chung
Một ngày tôi với nắng
Có nỗi lòng thật chung
Cùng đua nhau rơi rụng
Những giọt buồn hư hao
Cái nắng ở trên cao
Chảy xuống đời vội vã
Rắc lên từng phiến đá
Vết tủi hờn không tên
Đời tôi những lênh đênh
Mãi chạy cùng năm tháng
Con đường không lặng vắng
Cũng chẳng thành dịu êm
Mưa và gió còn thêm
Bao nhiêu điều không tưởng
Đôi ta thành vất vưởng
Hành khất đời thế-gian
Chiều nay nhớ miên man
Đã không còn dự tính
Cho tôi hoài bịn rịn
Đi-ở, dòng tâm tư
Tình yêu có hư-vô
Hay đã là thực quá
Bên cửa thềm kết trái
Như món quà từ tâm
Nỗi buồn thể tình nhân
Theo thơ tôi lặn lội
Người ơi xin hãy đợi
Hẹn thề ngoài trần-gian
26/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo