Trên con đường chiều

Trên con đường chiều ấy em qua

Gió ngừng thổi

Đất bạc màu chờ đợi

Từng đốm nắng rơi

Nghiêng mình quẩn lối

Ao ước được một lần

Hôn dấu chân em

 

Trên con đường chiều ấy em qua

Mưa run rẩy

Sắc cầu vồng rực rỡ

Em mỉm cười

Đất trời như ngưng thở

Mây cũng ngẩn người, chẳng chịu bay đi

 

Và trên con đường chiều ấy tôi qua

Từng góc nhỏ

Còn vẹn nguyên quá khứ

Vết chân son một thời thiếu nữ

Em nhẹ bước trên đường

Mà hằn vết tim tôi

28/6/06

TLC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả