Có Phải

Có phải chiều, chiều hôm nay mây xám
Không gian im, gió lặng chẳng buồn lay
Chuông giáo đường, ngưng đổ đã bao giây
Bóng thập giá, bụi buồn che mất dấu

Có phải tháng sáu trời không đủ ướt
Những con đường khô hạn, đợi mưa rơi
Có phải mùa, loanh quanh vùng nắng cháy
Chờ tháng bảy về, ngang hạt ngâu cười

Có phải chiều, nghiêng mái ngói rêu phong
Cây cổ thụ, bên đường trầm tư quá
Hàng lá nhỏ, chẳng thèm đong đưa bóng
Hạ ơi, người...cái nóng cháy cả lòng !!..

Có phải rằng.. thềm cũ.. đá sỏi khô
Từng mảng rêu, nằm im nghe chiều chậm
Mùa lang thang, níu mặt trời đỏ mắt
Hỏi nhỏ hoài, mưa tháng sáu nơi mô..!?..

Có phải ngày dài, dài theo nỗi nhớ
Thời gian vươn mình níu lấy bóng tương tư !?.
Quay người lại, mùa vẫn còn đầy nắng
Mây xám chi, chiều rơi xuống.. ngật ngừ

Chúa vẫn buồn trên thập giá cũ xưa
Người vẫn hoài, mong đợi tháng sáu mưa
Ta với nỗi buồn, dưới chân thập giá
Chờ cứu rỗi nào, chờ mãi.. vẫn chưa..

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả