Chẳng Thừa

Ừ nắng không còn vương đỉnh đồi
Chiều rồi, bên nớ nắng còn tươi .!?.
Hay trời nhàn nhạt, vừa vừa đủ
Để nhớ theo sau, bóng ảnh cười

Hay nắng bên đường Hạ vẫn đang
Thiêu hồng nỗi nhớ giữa mây ngàn
Hay muôn sắc tím trên tàn nớ
Rơi xuống chiều nay, cánh phượng hoang

Ừ nắng bên tê, tím tím trời
Chắc rồi mộng sẽ đến mau thôi
Chiều đang mở ngõ mùa thơ.. gọi
Gọi gió mang hương gởi nắng phôi

Người mượn câu thơ nhắn gởi gì.!?..
Vay ngày chút nắng ủ tình si
Trong đường mưa gió hòa thanh nhạc
Phiên khúc " Mưa Hồng " chẳng biệt ly

Người mượn trong hồn cỏ lá hoa
Cả trăng linh ảo cùng giao hòa
Vườn đêm bướm lượn lờ..yêu quá
Khoảnh khắc nhập trùng, lòng hát ca

Người đã vào mơ, nắng cũng vừa
Tan vào cuối biển, sóng dồn đưa
Giấu chiều  qua phía đêm sâm thẳm
Sóng khỏa tay vờn, mộng chẳng thừa

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả